Trắng đêm truy bắt kẻ sát nhân

Thứ bảy, 22/08/2015 11:53

* Sau khi sát hại vợ tại Bình Dương, đối tượng ra Quảng Trị chém chết "tình địch"

Án mạng trong đêm

(Cadn.com.vn) - Sau một ngày làm việc mệt nhọc, mới hơn 20 giờ (ngày 20-8), anh Trần Văn Lai (39 tuổi, trú Tân Xuân, xã Gio Việt, H. Gio Linh, Quảng Trị) lên giường ngủ sớm. Một lát sau, vợ anh Lai cũng đi nghỉ, nằm cạnh bên, còn con cái vẫn ham chơi, cười đùa trong nhà. Khoảng hơn 20 giờ 30 thì có một thanh niên dáng người mảnh khảnh đi xe máy đến dựng trước nhà anh Lai và đi thẳng vào giường ngủ của vợ chồng anh. Hắn giơ cây đao lên chém một nhát chí mạng vào vùng cổ anh Lai. Chị vợ nằm bên nghe tiếng động mạnh bừng dậy, phát hiện chồng đã tử vong, còn đối tượng thì đã bỏ chạy ra ngoài. Tiếng phụ nữ và bọn trẻ gào thét, kẻ thủ ác vứt xe máy và phóng vào màn đêm trốn thoát. Chưa rõ nguyên nhân gây án và hung thủ đang trốn ở đâu, cả vùng ven biển rúng động, nỗi sợ hãi bao trùm.

Nhận được tin báo, lực lượng CAH Gio Linh và CA tỉnh Quảng Trị nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ. Đại tá Trần Đức Việt - Phó Giám đốc CA tỉnh, Thủ trưởng CQĐT trực tiếp về hiện trường chỉ huy lực lượng phá án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CA đã sớm xác định được nghi can là Trần Đình Thịnh (1987, trú thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu, H. Cam Lộ). Sở dĩ lực lượng CA đặt nghi vấn vào Thịnh là bởi, đây là người từng có nhiều oán thù với nạn nhân vì nghi ngờ mối quan hệ bất chính giữa vợ mình và anh Lai.

Trần Đình Thịnh.

Một tổ TS tiếp cập thông tin phía gia đình nghi phạm và biết được đối tượng đã rời nhà đi vào miền Nam 1 tuần nay. Cùng lúc đó, CA tỉnh Quảng Trị thu thập thêm nguồn tin quan trọng, vợ của Thịnh là chị Q.T.T (1985) đã bị sát hại tại một nhà nghỉ ở Bình Dương, thi thể nhiều vết chém vừa được phát hiện vào ngày 20-8-2015. Bước đầu nghi vấn Thịnh liên quan đến cái chết của vợ do ghen tuông, nếu như vậy, đối tượng cuồng sát vô cùng nguy hiểm. Đại tá Trần Đức Việt chỉ đạo toàn bộ lực lượng phá án phải truy tìm bằng được đối tượng. Theo đó, CA tỉnh huy động thêm lực lượng lớn CA các xã Gio Việt, Gio Hải, Gio Thành, TT Cửa Việt... tham gia phá án, chốt chặn nhiều ngả đường vào Triệu Phong, ra Cửa Tùng, lên TT Gio Linh và theo đường Xuyên Á ngược lên Đông Hà, Cam Lộ.

Quá trình chốt trên đường Xuyên Á, CA phát hiện người thân của Thịnh đang chạy về hướng xã Gio Việt. CQĐT nhận định Thịnh đang loay hoay quanh khu vực xã Gio Việt, TT Cửa Việt mà chưa thoát ra ngoài được nên tổ chức lực lượng khép chặt vòng vây, đồng thời vận động người nhà của Thịnh liên lạc qua điện thoại kêu gọi ra đầu thú. Sau nhiều lần người thân gọi điện, khuyên ra đầu thú, đến gần 6 giờ ngày 21-8, Thịnh cho biết nơi ẩn nấp và bị lực lượng CA bắt giữ.

Khu nghĩa địa - nơi Thịnh trốn trong 9 tiếng đồng hồ.

Lẩn trốn trong nghĩa địa

Theo tường trình, gây án xong, Thịnh bỏ chạy băng qua đường Xuyên Á (nhà bị hại nằm gần đường Xuyên Á), nhảy vào khu lăng mộ phía sau một ngôi chùa ẩn nấp. Từ vị trí đó, đối tượng vẫn có thể quan sát tình hình trên đường Xuyên Á và sự xuất hiện của lực lượng CA. Chính vì thế, Thịnh biết rất rõ không thể nào thoát được. Trong thời gian 9 giờ ẩn nấp, Thịnh nhiều lần nhận điện thoại của người thân vận động đầu thú. Đến gần 6 giờ ngày 21-8, Thịnh báo tin cho biết nơi đang ẩn nấp là một ngôi mộ. "Từ nơi ẩn nấp, tôi thấy rõ không còn đường thoát" - Thịnh nói. Đối tượng được dẫn giải về trụ sở UBND xã Gio Việt.

Dẫn giải Thịnh về trụ sở UBND xã Gio Việt.

Thịnh khai, nguyên nhân đoạt mạng anh Lai là do ghen, nghi ngờ nạn nhân với vợ mình đang có quan hệ tình cảm. Tiếp tục đấu tranh, Thịnh cũng bước đầu khai nhận liên quan đến cái chết của vợ. Theo lời khai của Thịnh, 1 tuần trước, y đưa vợ, con vào Bình Dương. Tại đây, phát hiện vợ và anh Lai có liên lạc qua điện thoại nên cuồng ghen nổi lên, y sát hại vợ tại nhà nghỉ rồi đi máy bay ra Quảng Trị. Thịnh mang theo cây đao, dùng một chiếc xe cũ chạy về Gio Việt để gây án. CQĐT CA tỉnh Quảng Trị thực hiện lệnh bắt nghi phạm để tiếp tục làm rõ và thu giữ cây đao đối tượng vứt lại gần khu vực nhà nạn nhân.

Thịnh chỉ nơi vứt con đao gây án.

Đại tá Vũ Chiến Thắng - Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị đã biểu dương các lực lượng phối hợp chặt chẽ phá án, sớm ổn định dư luận. Lãnh đạo H. Gio Linh cũng thưởng nóng cho lực lượng CA ngay sau khi bắt giữ được nghi phạm.

Bảo Hà